Buôn ma túy vì... không có việc làm!
(Cadn.com.vn) - Không có luật sư bào chữa, cũng không đối đáp tranh luận sau lời buộc tội của đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Ngọc Quỳnh (1984, trú P. Đông Lương, TP Đông Hà, Quảng Trị) hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Giờ nghị án, chỉ thấy Quỳnh chuyện trò rất vui với người vợ trẻ và không hề nao núng, lo sợ trước mức án do VKS đề nghị từ 9 đến 10 năm tù.
Theo như lời vợ Quỳnh thì chị chỉ biết chồng nghiện ma túy và buôn bán “cái chết trắng” trước khi bị CA bắt một thời gian ngắn. Quỳnh cũng bao biện cho hành vi phạm tội của mình rất chi là... thảm: “Bị cáo đi tù về không ai thuê việc nên mới nảy sinh buôn bán ma túy”.
Tuy nhiên, từ năm 2006 lực lượng CA đã phát hiện Quỳnh có hành vi tàng trữ và vận chuyển trái phép ma túy và Phòng CSĐTTPVMT CA tỉnh Quảng Trị đã xác lập Chuyên án 507L đấu tranh đối với đối tượng này. Nhưng chưa kịp phá án thì Quỳnh phải vào trại giam về tội trộm cắp tài sản với bản án 36 tháng tù, thụ án tại Trại giam Đồng Sơn. Chuyên án 507L buộc phải tạm đình chỉ.
Trước đó, vào năm 2002, Quỳnh đã bị 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Năm 2004 tiếp tục bị đưa vào cơ sở giáo dục Hoàn Cát 18 tháng theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị. Năm 2006 tiếp tục vi phạm pháp luật và chịu hình thức bị giáo dục tại phường. Những tưởng sau thời gian cải tạo Quỳnh biết hoàn lương, ai ngờ vừa ra tù vào tháng 5 - 2009 là Quỳnh nối liên lạc với con nghiện để cung cấp ma túy và bản thân hút chích trở lại. Khách hàng của Quỳnh không chỉ có ở Quảng Trị mà mở rộng vào TT-Huế. Tháng 8 - 2009, Chuyên án 507L đã được khôi phục.
Quỳnh là đối tượng nhiều tiền sự, tiền án nên có đủ sự tinh ranh lọc lõi, càng ngày Quỳnh hành động càng táo bạo hơn. Ban đầu Quỳnh chỉ mua hàng vài triệu đồng nhưng rồi dần nâng lên giá trị lớn, số lần đi tìm hàng cũng nhiều hơn. Tất cả mọi giao dịch bán lẻ hầu như được Quỳnh thực hiện tại nhà và đây trở thành địa chỉ “nhức nhối” cần nhanh chóng xóa bỏ. Sau hơn 3 tháng theo dõi, ngày 30 - 11 - 2009, lực lượng CA quyết định phá án.
Ngày hôm đó, Quỳnh không ra khỏi nhà, có vài thanh niên lấm lét đến đây và cũng trở ra nhanh chóng. Gần 21 giờ, khi Quỳnh đang điện thoại giao dịch với con nghiện để cung cấp hàng thì lực lượng CA ập vào. Kiểm tra thu giữ tại nhà 3 gói heroin trọng lượng hơn 26g, tương đương 900 tép. Quỳnh khai số hàng này vừa mua tại Phủ Lý (Hà
Ngày 18 - 5 - 2010, TAND TP Đông Hà mở phiên xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Quỳnh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, Quỳnh khai báo còn có bán thêm cho một số con nghiện những tháng trước đó, mỗi lần đi ra Phủ Lý mua hàng, Quỳnh cũng chỉ đi một mình. Để tự bào chữa cho mình, Quỳnh liên tục đưa ra lý do rằng, “bị cáo đi tù về nhưng không có ai thuê làm việc nên đành buôn ma túy kiếm sống qua ngày. Nếu có việc làm thì chắc chắn bị cáo chẳng dại gì đi buôn ma túy”. Tuy nhiên, ai cũng hiểu lập luận kiểu “cùn như đinh rỉ” của Quỳnh không thể thuyết phục được HĐXX và bản án 10 năm tù dành cho Quỳnh là hoàn toàn xứng đáng.
Hà Tùng